"Những ông bố chồng 'khó đỡ' khiến con dâu phát sốt"
Hồng, 26 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội, cảm thấy bố chồng mình thật đáng ghét. Dù không muốn chia sẻ chuyện gia đình, nhưng cô đã quá sức chịu đựng. Bố chồng Hồng là cán bộ tổ chức đã nghỉ hưu, bên ngoài có vẻ trí thức, nhưng khi về nhà lại nói những câu khó nghe và thiếu chủ ngữ. Hồng cảm thấy ức chế mỗi lần nghe ông nói, thậm chí muốn ném ghế vào mặt ông. Chỉ chưa đầy một năm sống cùng chồng, cô đã thấy khó chịu với bố chồng. Đặc biệt, khi ông trở về sau khi uống rượu, ông thường chửi rủa cả nhà, khiến Hồng phải nhẫn nhịn để giữ hòa khí.
Hồng thường phải chịu đựng những lúc bố chồng say xỉn, ông lải nhải và bắt các con phải ngồi nghe. Có lần, ông tức giận đập phá đồ đạc khi Hồng không chịu xuống nghe ông nói. Dù thương chồng và mẹ chồng, Hồng vẫn cảm thấy mệt mỏi và xấu hổ với người bố chồng cục cằn, và chỉ mong sớm ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Mỗi khi nhắc đến nhà chồng, Hồng không giấu nổi sự chán nản với tình hình này.
Sau gần 2 năm làm dâu, Minh nhận thấy bố chồng mình rất chăm chỉ nhưng tính cục súc của ông lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ông thường xuyên chửi mắng mẹ chồng và con cái, còn chê bai con cháu mình ngu dốt, trong khi khen ngợi người khác. Minh cảm thấy ghét cay ghét đắng khi ông gọi con cháu là "lũ chúng mày" và so sánh cuộc sống của họ với người khác. Khi Minh và chồng phải tăng ca, ông lại lên tiếng trách móc chuyện không chăm sóc nhà cửa, trong khi vợ chồng Minh vẫn lo liệu mọi thứ. Minh bức xúc vì ông không bao giờ nhận sai.
Ông bố chồng có tính cục cằn, gia trưởng và vô duyên, thường không tôn trọng không gian riêng của vợ chồng Minh. Ông không bao giờ gõ cửa và tự ý vào phòng, khiến Minh cảm thấy bức xúc. Dù đã góp ý thẳng thắn nhưng ông vẫn không thay đổi, khiến Minh càng ngán ngẩm hơn mỗi khi về nhà.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phat-ro-voi-nhung-bo-chong-ham-20140103041318808.chn